Mỗi ngày mẹ chồng đều trò chuyện với cô gái mua ve chai, và tôi đã sốc khi phát hiện bức ảnh cũ dưới gối của chồng.
Sau 4 năm kết hôn, tôi đã mang bầu 3 lần nhưng chưa lần nào được làm mẹ, mỗi lần mất con khiến tâm trạng tôi càng sa sút. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, áp lực không có con càng tăng khi mẹ chồng thường nhắc nhở về việc sinh cháu. Vợ chồng tôi dồn hết tiền để chữa trị, nhưng mẹ chồng và chồng lại giấu tôi một bí mật. Gần đây, mẹ chồng rất thân thiết với một chị mua ve chai, thường xuyên cho chị ta những đồ trong nhà, thậm chí cả trái cây và bánh mới mua. Tôi từng quý chị ta nhưng giờ càng ngày càng ghét, vì mẹ chồng chưa bao giờ mua cho tôi cái gì, có lần còn cho chiếc áo tôi chưa mặc.
Tôi tức giận khi mẹ chồng mua áo cho chị ve chai mà chưa từng mua cho tôi. Từ đó, tôi nghi ngờ mối quan hệ giữa họ. Khi kể cho chồng, anh bảo tôi đừng có bao đồng. Một hôm, tôi phát hiện một bức ảnh cũ dưới gối của chồng và nhận ra cô gái trong ảnh rất giống chị ve chai. Khi hỏi chồng, anh thừa nhận đó là người yêu cũ của mình, khiến tôi băn khoăn về tương lai của mình.
Ngày xưa, mẹ chê nhà cô ấy nghèo và phản đối hôn nhân của hai người, dù họ đã có con. Mẹ đã giới thiệu anh cho em để chia cách. Giờ đây, mẹ lại tìm cô ấy với mong muốn có cháu nối dõi. Những lời của chồng khiến tôi sốc và đau lòng. Tôi cảm nhận được ý định đẩy tôi ra khỏi nhà. Mỗi khi chị mua ve chai xuất hiện, tôi rất khó chịu, nhưng không có quyền gì để ngăn cản. Tôi cảm thấy thừa thãi trong nhà chồng. Liệu tôi có nên rời đi để chồng và người yêu cũ có cơ hội bên nhau không?


Source: https://afamily.vn/ngay-nao-cung-thay-me-chong-tham-thi-voi-co-gai-mua-ve-chai-de-roi-toi-soc-khi-tim-thay-tam-anh-cu-duoi-goi-cua-chong-20180622153335335.chn